Cô vợ xinh đẹp chia sẻ câu chuyện tình yêu của vợ chồng sau 18 năm: Nói "yêu" và hôn nhau mỗi ngày.
Mai Thư, 32 tuổi, sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, luôn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô có một gia đình hạnh phúc với chồng và con gái nhỏ, cùng một công việc ổn định. Dù từng trải qua khó khăn, như việc phải vay tiền để sống qua ngày, nhưng gia đình Mai Thư luôn giữ được sự hòa thuận. Sau 10 năm yêu nhau và 8 năm hôn nhân, họ vẫn duy trì thói quen hôn và nói yêu mỗi ngày. Mai Thư chia sẻ bí quyết giữ lửa cho tổ ấm giữa cuộc sống bận rộn ở thành phố lớn.
Mình không bao giờ bận tâm quá nhiều về cơm áo gạo tiền, mặc dù gia đình mình rất nghèo sau khi bố mất khi mình 2 tuổi. Thay vào đó, mình luôn lạc quan và coi tiền là quan trọng nhưng không để nó điều khiển cuộc sống của mình. Mình tin rằng cần phấn đấu nhưng không nên trở thành nô lệ cho tiền bạc. Mục tiêu của mình là kiếm tiền để phục vụ cuộc sống, và nếu không đạt được như mong muốn, mình sẽ điều chỉnh hướng đi. Mình và chồng quen nhau từ thời học sinh, yêu 10 năm và đã cưới nhau được 8 năm, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình.
Vì cả hai đều nghèo, lúc mới kết hôn, chúng mình không có gì. Lương tháng chỉ đủ sống đến ngày 20, đã từng phải vay 10.000 đồng để sống 3 ngày. Hơn 10 năm trước, thịt ba chỉ khoảng 7.000 đồng/kg, mình mua 5.000 đồng thịt và 5.000 đồng củ cải ăn chung. Thời điểm ấy, dù mình đi làm thêm nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Có lần, hết tiền, mình phải sang hàng xóm vay 25.000 đồng, chị ấy chia cho mình 10.000. Kỷ niệm đó không bao giờ quên. Sau một năm cưới, cuộc sống dần cải thiện nhờ sự đồng lòng của cả hai.
Hiện tại, mình phụ trách các dự án kết nối kinh tế giữa Việt Nam và quốc tế, trong khi chồng mình làm nghiên cứu cho một công ty nước ngoài. Chúng mình không có bí quyết đặc biệt, chỉ đặt ra các mục tiêu gần và dễ thực hiện. Nhờ sự đồng lòng và may mắn, mọi việc diễn ra thuận lợi. Động lực của mình là làm những gì mình thích và chăm sóc gia đình nhỏ. Để cân bằng cuộc sống và công việc, bọn mình thường cùng nhau du lịch. Chồng mình luôn có sự ủng hộ của mình và ngược lại, chúng mình tôn trọng và yêu thương nhau như những ngày đầu. Chúng mình không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ.
Sau 18 năm bên nhau, tình cảm vợ chồng mình vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Chúng mình duy trì những thói quen như hôn nhau, đi chơi và nói yêu nhau mỗi ngày. Dù có lúc tình cảm bấp bênh, cả hai đều thống nhất không để kéo dài mâu thuẫn, thường chỉ giận nhau tối đa một tuần. Việc nói "yêu" mỗi ngày không hề khó, vì đó là biểu hiện của tình cảm chân thành. Nếu không duy trì thói quen này, mọi thứ sẽ trở nên xa lạ, đó là điều cấm kỵ trong hôn nhân. Mình không có bí quyết nào đặc biệt để tán tỉnh chồng, chỉ đơn giản là nói ra những gì mình cảm nhận.
















Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-vo-xinh-dep-ke-chuyen-vo-chong-18-nam-noi-yeu-va-hon-nhau-moi-ngay-2015091102254462.chn